Poem logo
Poem logo

ganh tị!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Ganh tị!

Nhỏ bé đi vì tính ganh.
Với chồng với vợ với anh em mình,
Đôi khi ngay cả người sinh,
Đôi khi ganh dưới lớp xình vẫn ganh.

Bởi ganh hóa bé như ranh
Là ông là bà hóa thành còn thơ
Lớn vị đầu lại ngu ngơ
Chấp nê những chuyện vu vơ thấp tè

Lời ganh ai mà muốn nghe.
Lịch sự thì cũng chỉ nhe răng cười...
Nếu buồn xin bớt lại lời
Lơ đi chuyện ấy, mặc đời nghĩ suy...

Ganh rồi mắt cả quyền uy.
Bao nhiêu luận lý, tư duy khi thường.
Bỏ ganh sẽ được tình thương
Ôm lại những thứ tầm thường mà hay...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm