Poem logo
Poem logo

khói bay lời hứa !

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Khói bay Lời hứa !

Khói bay Chầm chậm vẫn bay
Con có nhớ lúc cầm tay gĩa từ?
Trong lòng con đã thực như.
Hay lời yếu đuối nhão nhừ xác thân?

Nếu không làm, hứa chẳng cần!
Vì quen buông thả, thiếu phần quyết tâm.
Khói bay chầm chậm vào tâm
Xưa nay quen nếp, suy nhầm đoán sai

Nhịp nhàng tim đập một hai
Công việc lúng túng, khôi hài trôi theo
Nhân gian thế thái bọt bèo!
Phổi tim thở dốc, thường nghèo nghĩ suy...

Khói bay chầm chậm che duy
Đâu phải số phận ta đi theo người...
Tay vê tay vấn chây lười
Miệng môi khô tróc những lời nói hay

Nói hay nhưng lại là say
Việc lời trái ngược hóa cay của đời
Khói bay chầm chậm vào trời
Bóng Mẹ mờ nhạt như lời thế gian

Ước mong Mẹ cũng phai tàn
Cùng theo số phận, bay tan vào trời
Ngày mai trời sáng con ơi
Mong con ngay thẳng trong đời con đi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm