Poem logo
Poem logo

ngày và đêm

Tác giả: Hồng Dương
Đêm nén chặt nỗi niềm vào sâu lắng
Ngậm nghẹn ngào trong lồng ngực đớn đau
Sâu đáy dạ ép thêm vào cay đắng
Để nỗi buồn thầm lặng được dần tan

Nhìn chiếc bóng đẫn đờ đan khói thuốc
Chợt hiểu rằng đây cuộc sống lao lung
Kia nhân thế lạnh lùng trong mất được
Lại những ngày chân bước nhịp tim rung

Ngày lại thế ôm đồn mơ và thực
Tổn thương hằn trên ruột tím da non
Ngày qua để đêm lành khô vết nhức
Góc khuất chìm theo nhịp sống vô ngôn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm