Poem logo
Poem logo

tình buồn chưa quên

Chỉ là đôi cánh phượng rơi
Mà sao nhung nhớ rối bời con tim !
Tình buồn những tưởng ngủ yên
Dè đâu thổn thức hai miền nhớ thương

Ve kêu xác phượng đỏ đường
Lối xưa hư ảo sầu vương vấn sầu !
Đường đời vạn ngã về đâu ?
Từ khi ta lạc mất nhau trong đời

Hạ buồn tí tách mưa rơi
Thiếu em anh lạc giữa đời buồn tênh
Tình buồn sao vẫn chưa quên ?
Lối về kỷ niệm gập ghềnh chông gai

Ân tình phút chốc phôi phai
Hợp tan tan hợp có ai mà ngờ !
Rưng rưng nỗi nhớ đợi chờ
Chiều loang vạt nắng hững hờ mây bay


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm