Poem logo
Poem logo

trăng mờ đông âu.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Trăng mờ Đông Âu.

Bom nổ bay những vần thơ
Tiếng kêu át mất bóng mờ của trăng
Khói bay che cả áo Hằng
Ngồi đây thơ thẩn mỗi thằng cuội thôi

Khổ đau bao cảnh nổi trôi
Nhà tan cửa nát, mắt môi thâm quầng
Qủy ma bắt phải dạ vâng
Quyền lực ức hiếp phải dâng đau lòng

Biết bao đau khổ ở trong
Thịt rơi máu đổ ai không ngại ngần?
Chỉ có những kẻ ngu đần
Thuận chiều xuôi gío bám quần Putin

Lý do tự vệ cớ vin
Ra tay giết hết bao nghìn mạng dân
Tội này ghi lại thế trần
Khi biết tội ác, ta cần tránh xa...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm