Poem logo
Poem logo

rỗng túi

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
RỖNG TÚI
(Tung hoành trục khoán)

"...Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua..."Trích trong CHỐN QUÊ của Nguyễn Khuyến.
======================

SỚM rượu nguyên bầu đủ chát chua
TRƯA thơ một mảnh giấy thêu thùa
DƯA ngâm cuối tháng còn đôi cọng
MUỐI giã sau chiều chỉ mấy tua
CHO gánh lụy phiền con với vợ
QUA cơn khổ ải nắng theo mùa
BỮA nay túi rỗng tiền không có
CHỢ BÚA TRẦU CHÈ CHẲNG DÁM MUA ...

Lê cảnh Tiến 1O/O5/2O22
Chánh nữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm