Poem logo
Poem logo

giao hòa.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Giao hòa.

Có đáng để mà ăn thua ?
Rồi mở miệng nói lời chua đau lòng!
Dẫu đục, từ rồi cũng trong
Kiên trì qua hạn, chẳng mong nhiều gì...

Hỡi ai đang buồn bước đi
Cười vui quên hết bởi vì chính ta
Đường còn dẫu gần hay xa
Rũ bụi vương vấn để mà thênh thang...

Ngọc kia có gía qúy sang.
Cũng nhờ chau chuốt kỹ càng nhiều công.
Lúa vàng đã chín đầy đồng.
Nhờ bao công sức cấy trồng tháng qua...

Qua thời cây mới trổ hoa
Già đời ắt hiểu: Giao hòa thế nhân...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm