Poem logo
Poem logo

yêu em 07032022

Tác giả: Trần Minh Hiền
THƯƠNG ANH
(Tặng TMH)
Thương anh năm tháng đợi chờ
Sao anh mải miết hững hờ mau quên
Để em khóc thầm mỗi đêm
Con tim nhức nhối mình ên ngồi buồn

Thương anh mê dại điên cuồng
Ước mong bên cạnh chung đường đôi ta
Không còn cách trở chia xa
Trao nhau duyên thắm thiết tha mặn nồng

Thương anh em vẫn một lòng
Yêu hoài yêu mãi theo dòng thời gian
Thu đi hoa lá vội vàng
Nhưng tình sâu đậm ngày càng dâng cao

Thương anh nỗi nhớ cồn cào
Bóng hình anh đã khắc vào trong mơ
Sương khuya trắng xoá phủ mờ
Một mình hiu quạnh vật vờ nỗi đau

Thương anh da diết từ lâu
Anh đi xa ngái biết đâu mà tìm
Không gian vắng lạnh im lìm
Phòng côi chiếc bóng nỗi niềm riêng mang

Thương anh sao lắm bẽ bàng
Bao nhiêu khổ ải muôn vàn chông gai
Anh vui hạnh phúc bên ai
Để cho tan vỡ duyên hai đứa mình
THÔNG MỸ LINH
YÊU EM
(Họa bài thơ THƯƠNG ANH của THÔNG MỸ LINH)
(Tặng TML)
Yêu em anh mãi mong chờ
Mà em cứ mãi hững hờ hay quên
Anh yêu em mãi ngày đêm
Tình anh tha thiết mình ên đượm buồn

Yêu em mê muội mê cuồng
Tỷ nghìn năm nữa một đường tình ta
Dẫu ngàn dặm có ngút xa
Đôi ta mãi mãi vị tha ấm nồng

Yêu em anh ôm vào lòng
Yêu em anh tưởng ngược dòng thời gian
Cảm ơn em là bạc vàng
Đôi ta là một ngày càng thanh cao

Yêu em nhung nhớ cồn cào
Em là tất cả hoà vào giấc mơ
Hình em ngập ánh trăng mờ
Anh yêu em mãi giã vờ không đau

Yêu em mãi mãi bền lâu
Em là tiên nữ nơi đâu cũng tìm
Đêm nay sương khói im lìm
Ôm em thật chặt thoả niềm mang mang

Yêu em anh hết bẽ bàng
Em là hoa đẹp vô vàn cành gai
Giữa đời khổ ải trần ai
Yêu nhau nồng cháy là hai chúng mình
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 7 năm 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm