Poem logo
Poem logo

lời khen nức lòng...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lời khen nức lòng...

Trần gian khen nức lấy lòng
Cố tra miệng để mong hòng lợi sau
Người nghe cảm nhận đôi câu
Cao sang đẹp nhất dài lâu đã đời...

Xưa nay tớ vẫn hợt hời
Không tâng chẳng bốc, mặc đời nịnh khen
Chẳng ưa may rủi đỏ đen.
Chỉ nhìn thực tế: Trong khoen đời mình...

Càng khéo miệng càng khô tình.
Lời văn bóng bẩy chỉ hình thức thôi
Bèo nổi thì dễ cuốn trôi
Lời nổi thì dễ đi đôi nhạo xàm...

Nên đừng thấy ngọt mà ham
Đừng để dây ngả rễ tham bấu vào...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm