Poem logo
Poem logo

gìa suy tư....

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Gìa suy tư....

Thừa giờ nghĩ lăng nhăng
Tuổi già dễ lính quýnh
Dù việc ta chưa tính
Mà chân cứ bước đi...

Có lúc muốn hồi quy
Nhưng bước lui chẳng được
Cũng có lúc nói ngược
Bởi muốn được yên thân

Đôi lúc muốn dừng chân
Nhưng dòng đời xô tới
Không ham chi đẹp mới.
Mong khoẻ đừng lao đao.

Không nghĩ chuyện tốn hao
Mà liệu sức bước tới
May thì sự kiện mới
Nếu không đợi tới hồi

Về Trời bao bạn rồi...
Biến dần trước mắt tôi
Thân thương thi thoảng vẫn
Rồi... Sẽ tới lân tôi...

Mọi thứ đang dần trôi
Mỗi ngày ta đều bước
Tóc rụng hơn ngày trước
Cất bước mỏi chậm hơn

Vui buồn theo từng cơn
Tiếng đờn dần xa vắng
Quen dần miệng môi đắng
Chẳng cần thắng với thua...

Cũng dần it nói đùa
Hết còn muốn tranh đua
Bước theo nhịp tim đập
Để đừng bị té sấp

Cạnh bên tay ôm ấp
Để tránh vấp gây chao
Chút vội dễ té nhào
Cẩn thận đỡ lo lắng

Chậm lại cho bớt căng
Nói năng chậm từ tốn
Thỏa lòng còn giữ ngôn
Cho tâm hồn thanh thoả...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm