Poem logo
Poem logo

một ký ức thu

Tác giả: Lưu Nhã Vy DdTH
Một ký ức Thu
Chợt nghĩ về một mùa thu xa ngái
Nơi ráng chiều ngủ trên dải cỏ hoang
Khi hôn hoàng buông mành sau mắt lá
Đêm tan dần trên bờ môi em…

Ta vẫn giấu mùa thu ở trong gối
Dỗ ngọt ngào mỗi giấc ngủ đêm côi
Lại mơ em vạt nắng hoang cuối trời
Ta chơi vơi giữa ngàn xanh nhức nhối!

Hỡi bóng đêm xin người đừng đi vội
Để ta gói kỷ niệm cất trong mơ
Muốn cùng em lang thang miền dĩ vãng
Khơi ký ức lãng du một cuộc tình.

Giọt sương gầy chợt rơi vỡ mộng xanh
Bừng hoang mơ dòng lệ tràn ướt gối
Thu lặng lẽ chìm vào màn đêm tối
Còn mình ta lẻ loi giấc mơ côi.
Lưu Nhã Vy 26.08.22

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm