Poem logo
Poem logo

tội nghiệp nhà thơ

Tác giả: Thiên Ân
TỘI NGHIỆP NHÀ THƠ
Ngày anh mặc áo thi nhân
Nàng thơ thấp thoáng chợt gần , bỗng xa
Tự nhiên , trách móc nôm na
Gieo chi tiếng oán rêu ra tâm hồn

Ruột gan rối rắm bồn chồn
Nghiêng vai gánh chuyện vui buồn ở đâu ?
Đời người vốn dĩ bao lâu
Yêu nhau mà sống rầu rầu khổ thân ?

Tội chi nàng lại tần ngần
Thôi đừng mượn gió bẻ măng thế là...
Giấc mơ nhỏ giọt dần dà
Dường như thấm thía thịt da muộn màng

Bài thơ tâm sự ngổn ngang
Dệt thêu đen trắng dối gian phũ phàng
Kiếp tơ tằm , vốn đa mang
Mân mê cái đẹp mau tan tác chiều

Ngày anh hái trái thương yêu
Nàng thơ rón rén trăm điều phân vân
Dìu nhau vào chốn vườn trần
Khen cho giọt nắng thanh tân tươi màu
Ngày 15/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm