đón hạ sang
      
      
      
      
        ĐÓN HẠ SANG
Ta lại về để đón Hạ cùng sang 
Ve sầu hát để vàng thêm màu nắng 
Nghe thổn thức lá bàng xanh hy vọng 
Góc sân trường cánh phượng mỏng nằm nghiêng
Hạ bần thần bởi vắng dấu chân quen 
Dần xa mãi vạt tóc mềm hương bưởi 
Mùa thi đến ai đang ngồi tiếc nuối 
Ánh mắt nhìn giống như buổi đầu tiên
Hạ ùa về tìm cái thuở hồn nhiên 
Thơ viết vội tặng mắt huyền đâu nhỉ 
Gốc bàng ấy là khoảng trời thi vị 
Chú dế buồn bỗng thủ thỉ lời yêu
Nghĩ về ai gió nhắn gửi bao điều 
Lời tạm biệt đỏ cả chiều thương nhớ 
Chia tay nhé ve sầu ca nức nở 
Có gã khờ đã bỏ lỡ vần thơ.
23/4/2021
Nguyễn Thanh Ninh
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1208 lần | 
            
              | Người đăng: | Yên Cừ | 
            
              |  |  |