Poem logo
Poem logo

lạc chốn mơ hồ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lạc chốn Mơ hồ.

Bị lạc vào chốn mơ hồ
Đầu óc ảo tưởng thị đô thiên đàng
Luôn tưởng mình là qúy sang
Thực tế lá mốc, bẽ bàng hơn ai.

Ảo tưởng, nên suy nghĩ sai!
Mơ hồ suy diễn, những bài không đâu.
Đá non lại nghĩ ngọc châu!
Phát ngôn bừa bãi những câu dối cuồng.

Sắp lại thấy chẳng có suông
Hãy tỉnh thức lại mà buông cho lành...
Chúng ta trong bầu trời xanh
Đều như nhau cả, xung quanh luật Trời...

Mỗi người một gánh vốn lời
Hơn chăng là biết mỉm cười bước đi
Nhìn xem mình góp được chi?
Chính ta là sổ, công ghi tâm mình... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm