Poem logo
Poem logo

tôi sẽ về!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tôi sẽ về!

Xứ người mãi giữ chân ta
Quê hương luyến nhớ, thì xa khó về
Dặm ngàn chân bước mải mê.
Nếu mai có dịp liệu quê nhớ mình???

Thời gian nhăn nhúm sắc hình.
Lưng tàn cong xuống nhớ mình hay không?
Người làng hỏi chào: Cụ ông
Còn ta nhướng mắt, hòng trông rõ người...

Dẫu rằng thương mến đầy vơi.
Nhưng vì năm tháng thay dời khác xưa
Không còn đường đất nhão mưa
Không còn nhà nhỏ, dậu thưa nuôi gà.

Người đi xe nhỏ vút qua
Mỗi người bận rộn, khó mà hỏi thăm...
Nhìn lại đã mấy chục năm
Mong rằng đừng có cách ngăn rõ mờ...

Xứ người ngồi viết vần thơ
Lên "tàu bay giấy" gỉa vờ về thôi
Nếu Quê còn nhớ đến tôi
Ghi một like nhé, thì tôi sẽ về.... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm