Poem logo
Poem logo

em là sao sáng lung linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ SAO SÁNG LUNG LINH
(Tặng Thông Mỹ Linh)
Em là sao sáng lung linh
Cho anh mê mẩn đôi mình mê nhau
Thiết tha ân ái nhiệm mầu
Em là tất cả sắc màu yêu thương
Cảm ơn giữa vô thường
Cho anh hạnh phúc miên trường ngát thơm
Vườn yêu cánh bướm bay vờn
Đôi ta là một dặm đường bước đi
Yêu em da diết xuân thì
Em là tiên nữ đong đầy sắc hoa
Cảm ơn em mãi dung hoà
Đôi mình mãi mãi vẫn là phu thê
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 10 năm 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm