kẻ lãng tử
      
      
      
      
        KẺ LÃNG TỬ 
Kẻ lãng tử rày đây mai đó 
Sống tự do đâu bó chân mình
Tinh sương vùi chốn thị thành 
Hoàng hôn ôm nắng biển xanh vào lòng 
Kẻ lãng tử thầm mong trộm nhớ 
Triệu đường cong mắc nợ khó đòi 
Nụ hôn tháng chạp tinh khôi 
Tháng giêng ngủ ở đôi môi mặn nồng 
Kẻ lãng tử muôn dòng in mắt 
Chiều long lanh thầm nhắc tên người 
Đâu rồi tiếng hát , câu cười 
Ngẩn ngơ với chiếc lá rơi cuối mùa 
Kẻ lãng tử thích đùa nắng gió 
Gánh phong trần đây đó , đó đây 
Tình yêu tựa cánh vạc bay 
Dáng chiều mỏng mảnh thu gầy thèm yêu 
Kẻ lãng tử rong rêu trời đất 
Ai bỏ rơi dằn vặt nghìn năm ? 
Trả vay , vay trả nợ nần 
Đào hoa , yếu đuối ...muôn phần vì sao ???
Kẻ lãng tử ngõ vào vườn cấm 
Dấu lặng thầm vương vấn hồn tim 
Một đời ẩn hiện bóng chim 
Xé mùa giông tố dệt nên thơ tình 
Ngày 16/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 868 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |