Poem logo
Poem logo

em hãy ngủ đi...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Em hãy ngủ đi...

Khuya rồi em hãy ngủ đi...
Tất cả đã vậy chẳng gì đổi thay!
Cơn cuồng gío lộng đang say
Tuy nghèo nhưng vẫn thân ngay sợ gì?

Ngủ đi để sáng nước đi
Qua đêm phục sức, hiểu chi thế nào?
Bên mình còn có Trời cao!
Đi cùng lẽ phải... It hao giờ buồn...

Em ơi sức khoẻ cần luôn
Ta cần tĩnh dưỡng cùng muôn trùng phùng
Ngủ trong thế giới mông lung
Ngủ trong tư tưởng anh cùng chia san...

Ngủ đi Trời sẽ ân ban.
Bỏ sầu, bỏ những lo toan lắng chìm...
Đêm đen tĩnh lặng tuy im
Nhưng là tĩnh dưỡng, con tim phục hồi...

Ngủ đi em... Hãy ngủ thôi..
Ngủ đi... Tâm lắng... Mộng trôi về nguồn... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm