Poem logo
Poem logo

1405 - giãi bày

Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Hưu rồi nay gấp áo sư
Tâm, thân ngơi nghỉ khỏe bù năm xưa
Bây giờ thoát tội nắng mưa
Trái ngang bận bịu lưa thưa quanh mình

Nghiệp đời đã trải nhục vinh
Giờ chơi với chữ đan tình dệt thương
Nặng lòng thơ - nỗi tơ vương
Nhớ : Trò đồng nghiệp ngôi trường, nôn nao

Rời xa tình nghĩa ngọt ngào
Chợt khi cũng cảm xót bào tâm can
Cảm ơn lời chúc ngọc vàng
Hát mừng ngày hội cao sang nghiệp thầy.

13 - 11 - 2013

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm