Poem logo
Poem logo

trách chi một người

Tác giả: Thiên Ân
TRÁCH CHI MỘT NGƯỜI
Có một người vốn không thích văn chương
Ta săn ảnh gieo vần thơ sầu muộn
Thả ong bướm bay ngang vùng tưởng tượng
Đậu kín môi hoa ngần ấy vô tình

Ôm vầng trăng nằm kẽ lá rung rinh
Bẻ nhánh tương tư đời chưa bớt khổ
Trái tim sóng ngầm ăn sâu thương nhớ
Kỉ niệm ùa về lệch góc tình yêu

Có một người ta để ý nuông chiều
Thích trộm nhìn buông ấp e cửa sổ
Theo luật lặng im đời chưa thổ lộ
Thời trúc mai duyên chưa bén bao giờ ?

Dạo ấy rong chơi bỗng gặp nàng thơ
Điểm dừng chân cuối cùng à ra thế ???
Em sợ sệt miệng thế gian ngạo nghễ
Đâm lo âu , ủ rũ , đáy tâm hồn

Có một người ta so sánh ví von
Thùy mị , đoan trang , ngoan hiền cô Tấm
Ta ngẩn ngơ hoài đặt ra dấu chấm ...
Con đường tình sỏi đá luống bâng khuâng

Có một người ta rượt đuổi thợ săn
Xa là nhớ thời gian vừa chín rụng
Xin nàng thơ đừng nhìn đời rẻ rúng !
Dấu muộn phiền vừa rớt xuống mênh mông
Ngày 1/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm