Poem logo
Poem logo

xuân ly hương

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng
Sài Gòn đang rộn rã đón xuân sang
Xuân gọi cửa khiến mai vàng thức giấc
Bừng hé nở, khoe nhụy trinh ươm mật
Lả lơi vàng khoe sắc níu chân xuân!

Toả hương mê khiến lữ khách tần ngần...
Xuân viễn xứ đã mấy lần hoa nhỉ?
Rưng rưng nhớ dáng xuân xưa thi vị
Xuân nay buồn tri kỷ chốn nào xa?

Sài Gòn giờ rộn rã khúc hoan ca
Hanh nắng ấm khiến lòng ta mơ ước
Ta lỗi hẹn không về thăm cố quốc
Xuân ly hương nên thổn thức lệ sầu

Ta tìm hoài xuân cũ ở nơi đâu?
Chờ xuân mãi...mái đầu giờ đã bạc
Tha nhân hỡi! Có bao giờ khao khát
Quay về nguồn tắm mát bến sông xưa?

Sài Gòn ơi giờ đã thức hay chưa?
Hay say ngủ, xuân hững hờ ngồi đó!
Này xuân nhé lắng nghe lời ta ngỏ
Ta chờ xuân vàng vỏ đã bao ngày

Phút tự tình ta hoá áng mây bay
Nương theo gió về đắm say xuân mới
Xuân vẫn đến dù ta xa vời vợi
Xuân không về dù chờ đợi héo hon

Sài Gòn giờ sống lại thuở thời son
Nõn nà quá, như lưng thon con gái
Dẫu qua đi bao nhiêu mùa nắng cháy
Vẫn tinh nguyên mãi mãi tuổi dậy thì

Đẹp rạng ngời, biêng biếc vẻ mê ly
Nên níu giữ bước người đi xa xứ
Dẫu nơi đâu trên bước đường lữ thứ
Vẫn mơ hoài hai chữ "cố hương" ơi!

Sài Gòn giờ xuân kết nụ cười tươi
Bao ánh mắt rạng ngời trông đến lạ
Mùa xuân chín ửng hồng lên đôi má
Ta không về hoa lá có bâng khuâng?

Xa quê hương ta vẫn nhớ vô cùng
Đường Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng lộng gió
Dẫu nơi đó ngày về không thể ngỏ
Hoài niệm xưa vẫn còn đó không quên

30/12/2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm