Poem logo
Poem logo

một cách sống.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Một cách Sống.

Tôi sẽ đứng bằng đôi chân mình có.
Chẳng dựa ai hay cố kiễng làm chi
Dựa, kiễng đau, bởi cố ghì
Tự nhiên cao thấp, ta thì thảnh thơi...

Tôi sẽ nhìn bằng đôi mắt cuả tôi
Để được thấy rõ, không cần giải minh
Nhìn là hiểu, không cần trình!
Không lời giải thích, phân minh giãi bày.

Tôi sẽ suy nghĩ theo đường thẳng ngay
Nên đừng lý giải hòng quay khác chiều
Suy nghĩ cho ta nhiều điều
Đề phòng những thế, kẻ liều làm sai...

Tôi sẽ nghe bằng cả hai tai
Nhận định suy xét những bài xưa nay
Thực tế đơn giản mà say
Những điều thường vẫn chẳng cay không nồng

Tôi sẽ đi vững chắc không bềnh bồng
Qua lời bàn hỏi vợ chồng cùng nhau
Bằng lòng gánh chịu trước sau
Trong khả năng có cho màu An nhiên...

Tôi mong diệt được ưu phiền
Bằng công việc nhỏ lan truyền quanh đây
Bằng lời nhưng là dựng xây
Chăm lo vun sới đẹp cây Gia đình... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm