Poem logo
Poem logo

em là lấp lánh hồng hoa

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ LẤP LÁNH HỒNG HOA
(Tặng Thông Mỹ Linh)
Em là lấp lánh hồng hoa
Cho anh hạnh phúc dung hoà yêu đương
Em là cây lá bên đường
Chở che săn sóc vô lường hồn anh
Em là trăng sáng long lanh
Chiếu soi rực rỡ hiền lành thế gian
Em là ánh sáng miên man
Cho anh an lạc rỡ ràng tương lai
Em là vì sao hôm mai
Lung linh óng ánh lầu đài thanh cao
Em là vô lượng chiêm bao
Cho anh mê mẩn thì thào yêu em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 2 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm