Poem logo
Poem logo

ru em điệu buồn .

Tác giả: Thiên Ân
RU EM ĐIỆU BUỒN
Tôi biết hổm rày , em chớm buồn
Rèm mi khép lại , giọt lệ buông
Đôi chân giẫm nát hoàng hôn tắt
Kỉ niệm vùi chôn cuối con đường

Giọng nói , câu cười đan xen nhau
Trái đắng mọc đầy , chín rơi mau
Ai đem đau khổ ngập hiên vắng
Giấc mơ như chiếc lá úa màu

Tôi biết hổm rày , em trách anh
Vườn thơ rụng nắng , mộng đoạn đành
Hương yêu thấp thoáng về ngang ngõ
Tình đẹp như là một bức tranh

Em buông dùng dằng , luống cuống chân
Thế kỉ trăm năm mắc nợ nần
Uống cạn câu thề chưa trả hết
Chiếc lá cuối cùng vốn bâng khuâng

Tôi biết hổm rày , em rối răm
Đầu óc quay cuồng , điệu bổng trầm
Ranh giới mong manh đi và ở
Bên thềm cười nụ xen khóc thầm

Quí mến , thương yêu .. lẽ tự nhiên
Mai sau dâu bể giẫm muộn phiền
Em đã cho anh nghìn cảm hứng
Vỗ cánh bay về chốn bình yên
Ngày 17/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm