Poem logo
Poem logo

ru em tình biển

Tác giả: Thiên Ân
RU EM TÌNH BIỂN
Ru em tình biển nồng nàn
Trăng tròn mơ mộng miên man bên đời
Hơn nghìn cơn khát trùng khơi
Vòng tay ấm áp , đôi môi ngọc ngà

Tình yêu cuộn chảy thật thà
Những đêm hò hẹn mở ra cuộc tình
Bóng đêm thăm thẳm lặng thinh
Đám mây bay bổng đôi mình có nhau

Ru em hương vị ngọt ngào
Đôi chân bé dại giẫm mau cát vàng
Em còn nhón gót vương mang
Lắng nghe bờ bến dệt ngàn yêu thương

Tuổi xuân ngà ngọc đêm trường
Ngẩn ngơ suối tóc vội buông vai hờ
Men say luống cuống thẫn thờ
Tên em, anh vốn tôn thờ nghìn năm

Ru em sóng biển xa xăm
Trái tim thức dậy bao lần cuồng quay
Nôn nao lồng ngực căng đầy
Nụ hôn, ánh mắt hương bay ngập ngừng

Trăng còn thức ngủ lưng chùng
Đan cài giọt nhớ một vùng đam mê
Đôi ta giữ vẹn lời thề
Xe duyên kết tóc vân vê nỗi niềm
Ngày 15/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm