Poem logo
Poem logo

muôn dặm nẻo sầu

Tác giả: Thiên Ân
MUÔN DẶM NẺO SẦU
Em chạy trốn tình hay trốn tôi ?
Chiếc lá hoàng hôn cuốn phương trời
Âu là số kiếp rong rêu thế !
Lệ chảy trái tim thoáng rụng rời

Lòng vốn mơ hồ tơ nhện giăng
Nắng mưa không rớt xuống vườn trần
Đọt lá héo khô sầu thế kỉ
Tiếng lòng đau đáu mọc bâng khuâng

Đau thương về gặm nhấm tuổi đời
Tình chưa trói buộc cháy đôi môi
Ôm đồm dĩ vãng thời gian hỏi ???
Thuyền tình cập bến vội ra khơi

Thương nhớ ỡm ờ bỗng vội buông
Về đâu là đoạn cuối thiên đường ?
Chiếc lá xa cành hơi vội vã
Ta biết thời gian tuổi đá buồn

Biệt li về mọc nhánh đó đây
Rong rêu tình chết hận tháng ngày
Mắt biếc gieo sầu câu đau xót
Xin một lần dấu hỏi chia tay
Ngày 14/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm