ngã rẽ cuộc đời.
      
      
      
      
        NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI.
MỘT   lần trong đời có ta
KHI   Cha cùng Mẹ, chính là tình yêu 
ĐÃ   được trao đến bao điều
BƯỚC   vào trần thế thật nhiều ước mơ
VÀO   bằng tâm hồn đơn sơ
NGÃ   rồi đứng dậy bơ vơ cuộc đời....
RẼ   ngang chẻ dọc nhiều nơi
TRONG   cơn bão tố đầy vơi nhọc nhằn
CUỘC   đời nào không khó khăn
ĐỜI   ai không gặp băn khoăn muộn phiền
TẤT nhiên ai cũng cần tiền
KHÔNG   thể phủ nhận, thế quyền cao sang
THỂ   nào cũng phải ngay hàng
QUAY   trong Thế giới muôn vàn điều hay
ĐẦU   ta luôn cần tỉnh ngay
TRỞ   nên tốt đẹp, đôi tay cứng dần
LẠI   được may mắn muôn phần
CHO   hợp màu sắc xoay luân cuộc đời.
NÊN   ta phải biết kính Trời
TRƯỚC  sau suy nghĩ tìm lời Người ban
KHI    ta tiến bước trên ngàn
MUỐN   cho kết qủa... Hoa tàn tự nhiên
THAY   đi những cái ưu phiền
ĐỔI   lại lời đẹp tiếp liền theo sau
HÃY   ca sinh hoạt cùng nhau
SUY   lời đã viết, có đâu thiệt thòi
XÉT   lời Thần Thánh sáng soi
CHO    Toàn Dân Chúa, mọi nơi thế trần
KỸ   năng Trời đổ  muôn phần
CÀNG   biết khiêm tốn,  càng gần Chúa hơn... CH2