Poem logo
Poem logo

muốn cho

Muốn cho hồn trôi đi cuối trời xa
Gọn lời yêu lời thương cuối trời mờ
Khỏi ngóng chờ phút giây khi đêm đến 
Để được bên được thương những đêm về

Muốn cho anh mọc cánh bay được xa
Trời đầy sao trăng đẹp đêm khuya về
Anh muốn bay bay về nơi em đó
Để được đùa được vui bên nhau khuya

Muốn cho bóng em về về trong mơ 
khỏi đêm sang ngồi xuống đêm thẫn thờ
Nỗi buồn sầu nhớ nhau trong canh vắng 
Muốn bên người bên bóng giảm cơn mơ 

              08.00 đêm 03.08.2018
        lòng mong muốn gần bên nhau

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm