Poem logo
Poem logo

hàng bảy suy tư.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Hàng bảy suy tư.

Bao nhiêu năm sống phù vân.
Mấy chục năm đã nên thân chưa nào?
Hàng bảy tuy là đã cao.
Hỏi đã ý thức thế nào là hay?

Nhà cao cửa rộng cũng bay
Chỉ trong một thoáng gío xoay thành nghèo
Cuộc đời tất cả cheo leo
Dù là trí tuệ cũng treo chỉ mành

Tất cả trả về trời xanh.
Chỉ sau cơn gío hoá thành trắng tay
Cuộc đời lúc tỉnh lúc say
Làm ngay ý tốt, dựng xây tâm hồn

Lời nào xứng đáng lời ngôn
Những điều trong sáng không chôn vùi mình
Tranh ngôn dành lãi dứt tình
Qua đoạn nhìn lại, kẻ khinh người từ

Hàng bảy chao đảo ngất ngư
Đêm nằm suy nghĩ, mơ như ngày nào...
Sóng xô tạo tiếng ồn ào
Đời xô ta biết thế nào là yêu... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm