Poem logo
Poem logo

thuyền trôi sông.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Thuyền trôi sông.

Nếu được nói, tôi xin em nhìn lại
Nghĩ mà xem... Em mơ mộng qúa nhiều
Lời ngon tiếng ngọt đâu phải là yêu?
Hỏi bao điều ấy, mấy điều thực đâu...

Nếu được nói, nhắc em nhìn thật sâu
Để thấy rõ trái tim đen người trước mắt
Yêu bằng tay và ngây ngất lời gian
Mép môi lấn lướt chứa chan lời nồng...

Tiếc thay! ... Em coi nhẹ tiếng "Chồng"
Ham danh thích gía mà không thực tình
Người kia bởi chữ đẹp xinh
Còn mình vướng chữ: Phù vinh hão huyền...

Tớ nhìn chẳng được phép khuyên
Viết đôi dòng ngắn gấp thuyền trôi sông... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm