Poem logo
Poem logo

vẽ mãi

Vẽ mãi trong lòng bóng hình khuya
Thời gian tôi đi nhớ đêm mờ
Xế rèm từng đêm khi lòng gọi
Xa nhau vòi vọi vẫn ngóng chờ

Vẽ mãi trong lòng những canh khuya
Để hồn trong đêm trôi lững lờ
Nhớ ai thương ai bao mùa đã 
Mà vẫn thiết tha từng đêm về

Vẽ mãi trong lòng cảnh sầu khuya
Gọi nhớ gọi thương từng đêm về
Miên man trong đêm cơn sầu vắng 
Ngó xuống tuồng đời lạnh bờ mi

            09.00 đêm 21.08.2018
         sầu sầu vắng một mình đêm

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm