ru em trọn giấc mùa hè
      
      
      
      
        RU EM TRỌN GIẤC MÙA HÈ 
Ru em trọn giấc mùa hè 
Thương nhau dạo ấy rụt rè vài câu 
Mắt ai thăm thẳm biển sâu 
Rồi mai nhón gót qua cầu vời đau 
Vào mùa phượng cuối nghêu ngao 
Buông chi câu hát bạc đầu thời gian 
Thoáng nhìn theo bóng lá vàng 
Mới hay người vội bỏ trang hẹn hò 
Tiếng ve im bặt bao giờ ? 
Tội tình cho kẻ làm thơ thẫn thờ 
Sân trường giọt nắng bơ vơ 
Bay qua song cửa đợi chờ ai đây? 
Thương tà áo ấy vờn bay 
Tháng năm xa vắng bao ngày hỡi em !
Ai ngồi ghế đá chải duyên ? 
Hong hơ nỗi nhớ êm đềm ngày qua 
Đôi tình mỗi lúc , mỗi xa 
Trăm năm biết có mặn mà hay không ? 
Sao em vội tắt lửa lòng ? 
Công anh nhen nhóm khơi dòng tin yêu 
Chiều chiều ngồi khóc chiều chiều 
Hỡi ơi ngày tháng xanh rêu kiếp nào ? 
Ngày 15/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 720 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |