Poem logo
Poem logo

viết lên ý tưởng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Viết lên Ý tưởng.

Sửa đi sửa lại cho hay
Mấy khi vừa có mà say mắt người
Không gì hoàn hảo trên đời!
Hành trang sắp sẵn gọi mời trên vai...

Thi thoảng đi đón nắng mai
Sương tan phố vắng song hai cuộc đời.
Trần này như đang đùa chơi
Hành động tìm cách sao khơi được tình...

Mỗi ngày lại ta với mình!
Tìm cảnh trăng gío, lung linh sắc màu
Không cần ở mãi xa đâu
Trong tầm tay với, nhiều cầu chưa qua...

Cái chính sống cùng cỏ hoa
Cùng sự thay đổi hài hòa thế nhân
Rơi đi rác rến si sân
Cải thiện suy nghĩ, canh tân cuộc đời...

Tuy trần không là đua chơi
Nhưng cho nhìn rõ: Cái lời là chi.
Là sống cùng với bước đi
Không là gom tích những gì vào kho

Tâm viết thành ý mang cho
Sống vui sống khoẻ thơm tho quanh mình
Mong ai nhận được nắng tình
Biết dùng nên nghĩa đẹp xinh cuộc đời... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm