Poem logo
Poem logo

nghĩ về người ấy

Tác giả: Thiên Ân
NGHĨ VỀ NGƯỜI ẤY
Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Bỗng dưng nước mắt chảy ròng
Trái tim đâm ra run rẩy
Thế là , chín nhớ mười mong

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Giấc ngủ chiêm bao chập chờn
Dường như đêm nào cũng vậy ?
Giật mình thích tính trẻ con

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Trêu chọc đèo bồng làm chi ?
Bên thềm ta bỗng tìm thấy
Bóng dáng nàng thơ lạ kì

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Đầu óc ngẫm xem quay cuồng
Tình yêu trong anh thức dậy
Trời đất mở tiệc ghen tuông

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Bài thơ cảm xúc gieo vần
Em lại mượt mà hây hẩy
Thử hỏi sỏi đá... bâng khuâng ?

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Dáng hoa một góc thẫn thờ
Đôi mắt đa tình ngây dại
Mọc ra mấy nhánh sông thơ ?

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Ta lại đứng ngồi nào yên ?
Nhất là cuối tuần thứ bảy
Đó đây ai cũng thèm duyên

Mỗi lần, nghĩ về người ấy
Bụng dạ trăm thứ cồn cào
Rượt đuổi cuộc tình trốn chạy
Khóc thầm duyên kiếp mai sau

Mỗi lẫn, nghĩ về người ấy
Miệng đời lắm kẻ gièm pha
Trăm nghe không bằng mắt thấy
Ầu ơi trái đất bỗng già !
Ngày 31/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm