em vẫn là em
      
      
      
      
        EM VẪN LÀ EM 
Em vẫn là em , ngày xưa ấy !
Vẫn thả tóc dài , buông kín vai 
Vẫn con đường tình thời hây hẩy 
Vẫn nắng mưa về gợn bóng mây 
Em vẫn là em , vương sầu mộng 
Trái tình chín bói tự hôm nào ? 
Kí ức ăn sâu đất trời rộng 
Tự nhiên ngõ vắng bỗng xôn xao 
Em vẫn là em , hoa gấm dệt 
Sắc màu ngày tháng chưa xanh rêu 
Bên thềm , hoa nở hơn ngày tết 
Muốn nói em nghe vạn buổi chiều 
Em vẫn là em , còn đây đó 
Kìa môi , kìa mắt hương thơm tho 
Thiên hạ gièm pha chuyện này nọ 
Xô đẩy tình yêu giạt bến bờ 
Em vẫn là em , men đời đắng 
Rượu cạn li rồi , thoáng tỉnh say 
Kiếp người bẽ bàng vì số phận 
Hoàng hôn còn mặc áo tàn phai 
Em vẫn là em , màu xa cách 
Dòng sông li biệt cạn cội nguồn 
Tâm hồn rũ rượi ai chê trách ? 
Em vẫn là em , ngày anh thương 
Ngày 22/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1284 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |