Poem logo
Poem logo

dễ rớt rơi!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Dễ rớt rơi!

Những thứ ta trân trọng
Thường lại dễ rớt rơi
Những thứ nhìn tả tơi
Thì lại hay đeo bám.

Cố nhìn đời bình thản
Sẽ thấy được thảnh thơi
Tham sân si trả đời
Ta phủi tay rũ bỏ

Quên lời ganh xiên xỏ
Để tâm ngỏ thênh thang
Hạnh phúc mới là vàng
Lời khen chỉ là bạc!

Cánh hạc về chốn tiên
Vẫn mang theo ưu phiền..
Cố tránh sử dụng quyền
Để nhận được tình thân

Bởi tình mới thực cần
Mà đa phần quên mất
Cái sắc kia cao ngất
Người chật vật chạy theo

Dù chông chênh bọt bèo
Cố đeo cho kiệt sức
Cho nên cần tỉnh thức
Biết thực đang đứng đâu.

Cuộc đời chẳng dài lâu!
Cho nên đừng phung phí
Bằng mơ ước hão huyền
Cái thực mới vững nguyên

Lời khuyên không gỉa dối
Mà vì còn u tối
Nên chưa thấy lối ra
Rườm rà biết bỏ qua

Thanh niên nhìn là hoa
Nhưng gìa nhìn là trái
Người khôn thì không cãi
Mà nuốt vào bên trong

Những gì ta trân trọng
Thường dễ bị rớt rơi... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm