Poem logo
Poem logo

muôn vàn thú vui...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Muôn vàn thú vui....

Sương đêm còn nán dưới chân
Ánh Dương như nhẹ, gió thân thương là
Mờ aỏ thấp thoáng mái nhà
Vẳng lên nghe rõ, tiếng gà quê xưa...

Trần gian ngủ nướng, ngủ trưa
Còn ta tìm thú vắng thưa trên đồi
Cafê sương sớm cùng tôi
Vắng tanh mà thú, mắt môi về gìa...

Không như ai đó đang xa
Đang thành, đang thị, đang nhà cao lâu
Chạy ngang đi dọc năm châu.
Sống hăng như thế xứng lâu mấy đời?

Còn tớ coi bình cuộc chơi
Đi chậm bước nhẹ, thảnh thơi an nhàn
Ở đâu cũng có sương tan
Ở đâu cũng có muôn vàn thú vui.... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm