Poem logo
Poem logo

thơ có là ảo tưởng

Tác giả: Trần Minh Hiền
THƠ CÓ LÀ ẢO TƯỞNG
Thơ có là ảo tưởng
Chở em qua gian trần
Anh yêu em lận đận
Sáng chân trời miên man

Mây có là ảo ảnh
Chở em qua bầu trời
Anh yêu em diệu vợi
Sáng chân trời lung linh

Xuân có là ảo vọng
Chở em qua sông dài
Anh yêu em ngây dại
Sáng chân trời mênh mông

Hoa có là ảo giác
Chở em qua cánh đồng
Anh yêu em hy vọng
Sáng chân trời long lanh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 6 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm