Poem logo
Poem logo

em là lấp lánh lung linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ LẤP LÁNH LUNG LINH
Em là lấp lánh lung linh
Em là hiền hậu quang minh hoa vàng
Em là sóng sánh mùa sang
Em là mê mải mơ màng mộng mơ
Em là róc rách ý thơ
Em là huyền ảo huyền cơ ngọc ngà
Em là hoa nở ngân nga
Em là mầu nhiệm thướt tha thẹn thùng
Em là ánh sáng bao dung
Em là kỳ diệu muôn trùng yêu thương
Em là người tình vấn vương
Em là mãi mãi nghê thường cho anh

Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 6 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm