Poem logo
Poem logo

nét riêng ta!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nét riêng ta!

Cần chi phải hơn người này người nọ
Mỗi người đều có mỗi chuyện lo
Chuyện ta ta biết ai đếm xỉa
Hay giỏi là có thành qủa tựa trái nho...

Ngọt thanh dịu dáng nhỏ to.
Xe nhà quần áo ngoài mo thôi mà
Tư cách hành động từ xa
Làm nên gía trị mặn mà đang mang

Mỗi người một vẻ hèn sang
Như nhau khó lắm bởi đang xoay vần.
Cũng đừng vội vã nhấc cân
Ý thức thay đổi, biến lân từng giờ.

Từ xấu nên tốt ai ngờ
Thấy đẹp đã vội, tôn thờ là sai
Cái răng thực dụng để nhai
Bộ óc suy nghĩ mở khai tâm mình...

Có duyên thấy được nét xinh
Đừng để biến mất người khinh coi thường
Làm sao để có mật đường
Một mai lại thấy mùi hương thơm trầm... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm