Poem logo
Poem logo

nàng thơ

Tác giả: Nguyên Hữu
NÀNG THƠ

Ta vẫn yêu và nhớ đến em mỗi buổi chiều
Trong veo trong nắng để cho ta nhiều mơ mộng
Đúng, rất là nhiều luôn, tinh khôi trong cuộc sống
Ta gieo những vần thơ từ những gì đáng yêu…

Em mềm mại, thướt tha, môi thắm và má hồng
Mái tóc dài chợt khẽ bay bồng bềnh trước gió
Vần thơ ta mải theo thầm thì lời to nhỏ
Với người ta yêu, người có thể giống ta không?…

Gò má ửng hồng quay đi giấu nụ cười tươi
Cười với ta? Với ai? Thật sự là khó hiểu
Ta tự vơ rồi hờn dỗi buồn thay khóm liễu
Phân bua, giãi bày chậm rãi nơi tiếng chim ca…

Dưới bóng cây khoe nhiều những lá hoa trưng bày
Như tranh vẽ chờ người đến bên chỉ lo nhỡ
Người không đến khiến bầu trời không còn xanh nữa
Thiếu vắng bóng người là già cỗi khoảng không tôi…

27-12-2023
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm