Poem logo
Poem logo

nàng thơ của tôi ơi !!!

Tác giả: Gió Lãng Dzu
Nàng là gió, là mây trời lộng lẫy
Là vần thơ êm ái buổi sương mai
Mỗi bước chân như gieo vần thơ mới
Để lòng ta thao thức những đêm dài.

Nàng là nắng, là hương hoa ngan ngát
Là cánh chim bay lả giữa trời chiều
Là suối mộng róc rách dòng nhạc nhẹ
Chảy vào tim, thành những khúc tình yêu

Ta yêu nàng như yêu từng con chữ
Như yêu trăng lặng lẽ cuối chân trời
Nàng chẳng hứa, chẳng bao giờ ở lại
Mà hồn ta mãi mãi chẳng rời xa.

Dẫu một mai, nàng theo mưa theo gió
Thành khói sương lãng đãng giữa mênh mông
Ta sẽ viết những bài thơ muôn thuở
Gửi về nàng… gửi cả trái tim yêu.

Gió Lãng Dzu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm