Poem logo
Poem logo

sóng gió cuộc đời 2

Tác giả: Thiên Ân
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Sóng gió cuộc đời rình rập đâu đây
Tiếng thở lời than ăn sâu kí ức
Bánh xe tình yêu mấp mé bờ vực
Những thú đam mê rời rạc linh hồn

Sóng gió cuộc đời thổi giạt từng cơn
Chiều đay nghiến vết thương còn rỉ máu
Bóng chân thật nghiêng xuống đời giả tạo
Vụn vỡ ngày xanh đánh cắp vui buồn

Sóng gió cuộc đời chưa chịu bỏ buông
Những đám mây đen phủ đầy bóng tối
Tóc ngắn, tóc dài thương nhau vô tội
Kiếp tằm tơ nằm ủ rũ e dè

Sóng gió cuộc đời lẳng lặng thoáng nghe
Mùi cay đắng từ trăm năm dồn lại
Quay gót cuống cuồng đôi môi ngây dại
Ngày tháng ra khơi ai hái bao giờ?

Sóng gió cuộc đời xé rách trang thơ
Chim én dệt thêu một thời hoa mộng
Đừng ích kỉ, tầm thường , neo tuyệt vọng !
Thời gian bay về đậu nhánh sông chiều

Sóng gió cuộc đời hiu hắt, hắt hiu
Lãng đãng hoàng hôn ham bay rất vội
Trước mắt, chông gai ngập đầy bóng tối
Con đường về lá đổ một bờ hoang
Ngày 5/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm