Poem logo
Poem logo

mưa đầu năm.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mưa Đầu Nặm

Đầu năm gío bão bơ vơ
Trời đông giẫy chết mà xơ xác hồn
Cây buổn gío cứ xô luôn
Ngất ngư thờ thẫn, nước tuôn dầm dề

Đầu năm lạnh lẽo tái tê
Phố phường thưa thớt, pháo chê mưa nhiều
Chúc vui mà cảnh cô liêu
Chúc may, ướt sũng tiêu diêu mất rồi.

Đầu năm mưa qúa đi thôi!
Chẳng đi chẳng tới, đành ngồi gõ thơ
Ngoài kia mưa vẫn phủ mờ
Chữ cao chữ thấp, thẫn thờ vào Face... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm