Poem logo
Poem logo

sống vì nghĩa nhân...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Sống vì Nghĩa Nhân...

Còn suy còn nghĩ, còn tình.
Hết suy cạn nghĩ ta mình cách xa
Cảm thông thì hãy bỏ qua
Chấp nhất bực bõ, né xa cũng đành

Người ta coi trọng chữ danh
Ta nên coi trọng tình quanh Gia đình
Vua kia nào có đẹp xinh.
Mà người ôm lấy dáng hình ngông nghênh

Nhân cách thấy rõ nhẹ tênh
Mà người ca tụng rồi khênh về thờ
Ai tỉnh thì chẳng ngu ngơ
Kẻ say thì mới bơ phờ ngả nghiêng...

Cuộc sống gẫm thấy rất thiêng
Suy ngay hiểu thấu: Hồn riêng mỗi người
Trăm năm cũng chỉ một thời
Sống ngay nên nghĩa kẻo đời uổng đi

Vào đời không để chạy thi
Nhưng là cơ hội: Sống vì Nghĩa Nhân... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm