Poem logo
Poem logo

em là tiên 1

Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH LÀ AI

Anh là ai làm em xao xuyến
Ngày lẫn đêm lưu luyến thương chờ
Không biết yêu tự bao giờ
Mà nghe nhung nhớ dại khờ mông lung

Anh là ai muôn trùng sâu sắc
Em đã lỡ dính mắc anh rồi
Con tim rung động bồi hồi
Muốn cùng anh đến cuối đời chung thân

Anh là ai ái ân nồng đượm
Hãy cùng em hoà quyện lâu bền
Vui vẻ hạnh phúc êm đềm
Nắm tay dìu dắt rũ mềm thăng hoa

Anh là ai đi qua thềm ngõ
Hương vị ngọt ngào nợ duyên chăng
Đệnh mệnh xui khiến vĩnh hằng
Chúng mình hai đứa chắc rằng nên đôi

Anh là ai thôi thì yêu nhé
Ước hẹn thề sẽ mãi không xa
Mặc cho bão táp phong ba
Vững vàng tin chắc chúng ta trọn tình

Anh là ai trộm nhìn anh miết
Lặng lẽ âm thầm biết nói sao
Viết bài song thất gửi trao
Mong rằng anh hiểu em bao nỗi niềm
Thông Mỹ Linh
EM LÀ TIÊN
(Hoạ bài thơ ANH LÀ AI của Thông Mỹ Linh)
Em là tiên cho anh xao xuyến
Từng sát na quyến luyến đợi chờ
Anh yêu em mãi từng giờ
Cho anh tất cả ngây khờ mông lung

Em là tiên ngàn trùng hương sắc
Làm cho anh vướng mắc em rồi
Đời anh động đất liên hồi
Chúng mình một cặp trọn đời kết thân

Em là tiên thâm ân thấm đượm
Đôi chúng ta hoà quyện vững bền
Hoà tan thành một êm đềm
Em là mầu nhiệm diệu mềm hương hoa

Em là tiên bay qua đầu ngõ
Để chúng ta duyên nợ phải chăng
Em là vi diệu thường hằng
Đôi ta yêu mãi tình rằng một đôi

Em là tiên thôi mình thương nhé
Mình trong nhau sẽ không cách xa
Siêu vượt tất cả phong ba
Chúng mình yêu mãi đôi ta chung tình

Em là tiên anh yêu em miết
Mê em hoài chẳng biết làm sao
Hoạ thơ anh tặng anh trao
Siết ghì em chặt hiểu bao nỗi niềm

Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 1 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm