Poem logo
Poem logo

trống văng.

Tác giả: Nguyên Hữu
TRỐNG VẮNG

Đưa em đi về bên kia sông
Kìa pháo nổ
Kìa xe đưa người đón
Anh cứ nghĩ em theo chồng là hết
Là chẳng còn vương vấn điều chi.
Nhưng em ơi
Giờ lòng anh đang nhói đau
Trống vắng cô lieu
Thiếu thiếu thiếu nhiều…
Ôi cuộc sống bình yên
Tình yêu cuồng điên
Giờ sao tan biến chạy trốn nơi nào?
Tình yêu ơi
Sao theo người bỏ ta ở lại
Ôm cô đơn
Vò xé một hồn đau.
Ta âu sầu và ta hụt hẫng
Trống vắng đêm ngày
Ta biết ngay từ lúc
Mất em…

08.2000
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm