Poem logo
Poem logo

trống vắng 5

Tác giả: Thiên Ân
TRỐNG VẮNG
Mỗi năm trống vắng góc trời
Một người dời gót xa xôi dặm ngàn
Khép trang sách cũ mơ màng
Ỡm ờ, ghế đá, hành lang, ỡm ờ

Cánh đồng gieo hạt, tình cờ
Đời không gặt hái giấc mơ nồng nàn
Đong đưa giọt lệ sang ngang
Màu xanh kỉ niệm úa vàng hồn cây

Mỗi năm sương khói guộc gầy
Nỗi buồn thân phận gió mây ngập ngừng
Vườn thơ ủ rũ bỗng dưng
Tiếng chim đứt quãng vội dừng thanh âm

Hồn nhiên, nhí nhảnh xa dần
Mai sau cây cải, rau răm rã rời
Chia tay vò võ phương trời
Em thay áo mới rụng rơi chốn nào?

Mỗi năm bờ bến nghiêng chao
Lưa thưa thềm vắng cơn đau mịt mờ
Một thời chín đợi mười chờ
Ru ai điệp khúc ngây thơ chấm buồn
Ngày 13/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm