Poem logo
Poem logo

vào tuổi 74.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Vào tuổi 74.

Tớ đang bước tuổi bẩy tư
Gẫm lại trần thế: Giống như Thiên đàng
Không nhìn vật chất bạc vàng
Mà nhìn nhân thế, lớp lang bao đời

Sinh ra là đã được lời
Oe oe khóc tí, sữa mời thoả thê
Được cưng chăm sóc mọi bề
Tình cảm gắn bó luật lề xưa nay.

Lớn lên chung sức chung tay
Học khôn học biết những ngày thần tiên
Vui đùa cùng luật thiên nhiên
Hai mươi năm trẻ thường xuyên vui hòa.

Vào đời tình yêu là qùa
Biết cho biết nhận đóa hoa lòng mình
Tình yêu nhiều vẻ đẹp xinh
Ta chọn đúng hướng, lung linh vào đời

Khả năng dụng hết để bơi
Nên không hối tiếc, mọi thời đã qua
Sống trong khí thế vui hòa
Nên luôn nhận được như qùa Trời cho.

Chẳng nhìn xa chẳng lắng lo
Làm trong thực tại, dẫu to bé gì
Hiện tại ngay thẳng bước đi
Bao đồng tai quái, làm chi cho phiền...

Bảy tư ai mà không hiền
Da nhăn tóc trắng: Ông tiên gày gò
Áo dày nên it bị ho
Thời gian vẫn cố mày mò viết thơ

Cảm ơn ai còn đón chờ
Lý tâm tỏ hiện, rõ mờ mà vui
Giao lưu đáp trả ngọt bùi
Tuổi già ngây ngất trong mùi thân thương... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm