Poem logo
Poem logo

niềm riêng

Tác giả: Nguyên Hữu
NIỀM RIÊNG
(Cửu ngôn bát cú)

Công viên sáng chủ nhật vừa thức dậy rồi này
Mở rộng tâm hồn ra để thấy những phút say
Bầu trời ngọt chờ mùa xuân lắng mình trong vắt
Khoe đôi bướm trắng vui bên nhau một sớm ngày
Dáng xuân gầy bên ai đó ngồi thật đẹp
Đợi chờ một nỗi niềm riêng lỡ cho mượn vay
Nhiều cây cỏ dường như cũng đang đồng cảm
Cần một tình yêu cho hoan hỉ nơi đây…

25-01-2024
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm